Kết quả tìm kiếm cho "cuộc thi tiếng Anh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6264
Trưng bày chuyên đề “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai” của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho thấy những câu chuyện, những ký ức không thể nào quên của thời kỳ cả nước cùng nhau diệt giặc dốt.
Ngày 23/8/1945, sức mạnh cách mạng áp đảo trên cả nước, Cố đô Huế giành chính quyền về tay nhân dân.
Với những giá trị cốt lõi về quyền dân tộc và quyền con người, bản Tuyên ngôn Độc lập là sự kết tinh cao cả những giá trị nhân văn của nhân loại.
Theo chuyên gia Australia nghiên cứu về Việt Nam, trong suốt chặng đường 80 năm cùng đất nước đổi mới, kinh tế Việt Nam đang trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Giữ vai trò cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phối hợp nhiều tổ chức, cá nhân chia sẻ tấm lòng nhân ái với những mảnh đời khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về phong trào "Bình dân học vụ" cách đây 80 năm và “Bình dân học vụ số” hiện nay.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thời khắc mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tin và hy vọng cho hàng trăm triệu người trên thế giới đang đấu tranh giành độc lập, tự do.
Trận đấu giữa BG Pathum United và Công an Hà Nội tại giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2025/26 đã khép lại đầy kịch tính tối 20/8. Dù dẫn trước và được chơi hơn người suốt hiệp 2, nhưng thầy trò huấn luyện viên Polking đã để thua ngược 1-2 trước đại diện Thái Lan bởi sự xuất sắc của Chanathip Songkrasin.
Ở khu di tích Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo), xã Hòn Đất có điện Mặt Trăng, nằm cao khoảng 260m so với mực nước biển nên tứ bề lộng gió. Đây là một trong những địa danh gắn liền với các hang sâu, nối liền nhau tạo thành thế liên hoàn, giúp lực lượng cách mạng dễ dàng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến.
Những ngày này, trong căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Kiều Thu ở xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang), tiếng máy may vang lên đều đặn. Chị Thu cùng các cô, chú thợ may miệt mài cắt vải, may hình búa - liềm, ngôi sao vàng để hoàn thành hàng ngàn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc phục vụ các cơ quan, ban, ngành địa phương treo cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Mùa Thu năm 1945. Sáng 19 tháng 8, phố phường Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các ngả đường Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường… từng dòng người ken đặc, tay cầm biểu ngữ, băng rôn, có người mang cả trống, chiêng, kèn để cổ vũ. Những cụ già chống gậy đi bên cạnh thanh niên, thiếu nữ áo dài trắng xen giữa các đội tự vệ mang băng đỏ trên tay. Tiếng trống, tiếng hô "Việt Nam độc lập muôn năm!" vang dội. Không khí rộn ràng như một ngày hội lớn, nhưng đó chính là một Cuộc tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền về tay nhân dân, giành lấy độc lập, tự do.
Hàng năm, vào giữa tháng 8, tôi luôn có dịp thực hiện bài viết chiêm nghiệm về nghề, về ngày truyền thống nơi mình công tác. Năm nay, bài viết vẫn được thực hiện, nhưng trong bối cảnh rất mới, chấm phá thêm nhiều câu chuyện vào lịch sử nghề báo tỉnh nhà.